Thứ Sáu Tuần V Thường Niên: Được chữa lành

Thái Hà (07.02.2020) –  Người kéo anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. (Mc 7,31-37)

(ảnh internet)

Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, bệnh tật trong quan điểm của người Israel xưa là hậu quả của tội lỗi. Thế nên, việc Đức Giêsu chữa lành không chỉ làm cho họ thoát khỏi bệnh tật thể lý mà còn chữa lành cả tâm hồn của họ nữa.

Bệnh câm điếc của người đàn ông trong Tin Mừng hôm nay được Đức Giêsu chữa theo một cách thức rất đặc biệt. Người đưa anh ta ra khỏi đám đông, chạm vào lưỡi và lỗ tai để chữa lành. Tách anh ra khỏi đám đông, Người gặp gỡ anh trong tương quan cá nhân. Chạm vào anh, Người chỉ ra khiếm khuyết của bản thân anh và đã chữa lành. Trong cuộc gặp gỡ thân tình này, bệnh nhân đã để cho Đức Giêsu dẫn dắt, đụng chạm vào mình, và nhờ thế, anh được chữa lành.

Ngày hôm nay, chính chúng ta cũng phải kêu cầu Chúa mở tai và miệng lưỡi để có thể nghe thấy những nhức nhối, khao khát, ưu tư của tha nhân và mạnh dạn rao giảng Tin Mừng có sức cứu độ của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để cho chúng con bị câm điếc tâm hồn. Xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa, để môi miệng chúng con không ngớt lời ca ngợi tình yêu Chúa mãi mãi. Amen.

 

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.