Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên: Sự sống và lề luật

Thái Hà (19.07.2019) – Con người làm chủ ngày Sabat. (Mt 12,1-8)

(Ảnh internet)

Một siêu thị yêu cầu khách hàng phải gửi mũ ở quầy trước khi vào siêu thị. Để thực hiện điều đó, một nhân viên bảo vệ trẻ tuổi nhất định không có một ông khách nọ bước vào, vì ông ta không có mũ để gửi. Thế là vị khách đành phải đi mua một cái mũ mới để được vào siêu thị.

Sabát có nghĩa là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để lấy lại sức lực cho những ngày làm việc tiếp theo được hiệu quả. Nghỉ ngơi để con người nhận ra còn có vấn đề khác quan trọng hơn, đó là mối tương quan với Thiên Chúa và các mối tương quan với nhau.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người xem lại cách sống đạo của mình. Giữ đạo không phải chỉ trung thành với một vài nghi lễ phụng tự, nhưng là biết duy trì mối tương quan tốt lành với tha nhân. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường dễ trở nên những người biệt phái mới, khi tự giam mình trong một thứ nô lệ mới của lề luật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa với tâm tình cảm mến tri ân và đến với anh chị em với tấm lòng yêu thương chân thật. Amen.

 .

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.