Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên: Nghe và hiểu lời

Thái Hà (28.07.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu dạy rằng: “Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường”. (Mt 13,18-23)

Ảnh minh họa (Google)

Thành ngữ có câu: “ù ù cạc cạc” nhằm chế giễu những người nghe mà không hiểu gì cả. Họ như những con vịt.

Nếu một người nghe Lời Chúa mà không để tâm suy nghĩ, thì họ sẽ chóng quên, vì Lời Chúa không để lại một chút ấn tượng gì trong lòng họ. Và nếu một người không nhớ lời Chúa dạy thì làm sao có thể thi hành lời Chúa được. Vì thế, đối với kẻ ấy, nghe lời Chúa cũng tựa như “vịt nghe sấm”, chẳng mang lại lợi ích gì cả.

Thế nên, muốn hiểu được lời Chúa, chúng ta phải năng suy đi gẫm lại trong lòng như Đức Trinh nữ Maria, để có thể hiểu và đem ra áp dụng trong đời sống hằng ngày. Nhờ vậy, lời Chúa mới có thể thấm sâu vào lòng ta và không bị ai lấy mất được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết noi gương Đức Maria mà siêng năng lắng nghe và suy gẫm lời Chúa. Xin Chúa cũng ban ơn soi sáng để con hiểu được lời Ngài dạy bảo. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.