Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên: Hãy sẵn sàng

Thái Hà (01.09.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!”. (Mt 25,1-13)

Ảnh minh họa (Google)

“Phải chấn tĩnh cho tâm thanh tịnh để mà giác thức”. Đó là lời Đức Phật dạy các môn đệ của mình.

Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có được một tâm trạng an tĩnh để mà suy xét mọi điều, bởi vì có rất nhiều mối bận tâm, lo toan, tính toán đang xâm chiếm tâm trí ta hằng ngày.

Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, đang khi các trinh nữ ngủ thiếp đi, thì có tiếng hô to: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!”. Thế nhưng, trong số mười cô chờ đợi chàng rể, chỉ có năm cô đem đủ dầu mà thôi. Năm cô này được gọi là “những người khôn ngoan” vì họ đã biết lo liệu, tính toán trước sự việc.

Qua câu chuyện này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy luôn sống với thái độ sẵn sàng, vì Người có thể đến bất cứ ngày nào, giờ nào. Như năm cô khôn ngoan đã chuẩn bị đầy đủ dầu, chúng ta hôm nay cũng được mời gọi chuẩn bị tâm hồn đón Chúa bằng các việc lành phúc đức.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn sẵn sàng chờ đón Chúa bằng việc thực thi lối sống yêu thương mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.