Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên: Khôn ngoan khi sử dụng tiền bạc

Thái Hà (07.11.2019) –  Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi sử sự với người đồng loại.  (Lc 16,1-8)

(ảnh internet)

Khi nhìn qua tấm kính cửa sổ, chúng ta có thể thấy mọi người đi lại tấp nập ngoài phố. Nhưng khi nhìn qua tấm gương soi, chúng ta chỉ thấy hình ảnh của chính mình ta thôi. Chừng nào lớp bạc mỏng còn bám đằng sau tấm gương, thì khi nhìn vào, chúng ta không còn thấy người nào khác nữa.

Trong Tin Mừng hôm nay, người quản gia được ông chủ khen là khôn ngoan, vì ông không có của cải nhưng biết lợi dụng của cải của chủ để làm lợi cho mình. Ông biết thời hạn làm quản gia của ông sắp hết, nên ông mua chuộc bạn hữu, để khi ông hết thời, họ đón tiếp ông.

Mỗi chúng ta cũng là quản gia của Chúa, bởi vậy cũng cần biết dùng “của cải” Chúa mà mua lấy bạn hữu. Như thánh Phaolô, người quản gia khôn ngoan, đã dùng ân sủng Thiên Chúa ban để loan báo Tin Mừng. Thánh nhân đã biết dùng ân sủng Chúa ban, và ngài tự hào về điều đó. Những người nhận biết Thiên Chúa thì luôn làm lợi cho Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng của cải cách khôn ngoan để được Nước Chúa làm gia nghiệp. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.