Thứ Tư Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng: Phần thưởng Nước Trời

Thái Hà (01.11.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”. (Mt 5,1-12a)

Ảnh minh họa (Google)
“Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau,
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu”.
(Bài thơ Chúc Tết – Tú Xương)

Thông thường người ta chúc cho nhau thành công, hạnh phúc, sức khỏe… Không ai chúc cho nhau những điều rủi ro như nghèo khó, sầu khổ, bất hạnh, bị bách hại; nhưng Đức Giêsu lại chúc phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, yêu thương, trong sạch…

Các thánh nam nữ trên trời là những người đã can đảm sống những mối phúc thật và đã tới cõi phúc thật. Các Ngài đã vượt thắng ma quỷ, xác thịt để chỉ tin vào một mình Chúa. Các Ngài là những người dám từ bỏ, chịu bách hại để trung thành với Chúa. Và phần thưởng cao quý các Ngài đạt tới, chính là Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học hỏi con đường nhân đức của các thánh, ngõ hầu chúng con xứng đáng lãnh phần thưởng Nước Trời mai sau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.