Thứ Tư Lễ Kính Thánh Stêphanô: Thuộc về Chúa

Thái Hà (26.12.2018) – Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 10,17-22)

Ảnh minh họa (Google)

Cha Giuse Nguyễn Văn Lựu, một trong 117 thánh tử đạo Việt Nam đã nói: “Đạo đã nhập vào xương tủy tôi, làm sao tôi có thể bỏ được”.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng, bị thù ghét hay bị bách hại là một sự thường tình đối với những ai tin theo Đức Giêsu. Là những người Kitô hữu, để sống và làm chứng cho đức tin trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta đươc mời gọi sống can đảm đối diện với những khó khăn, thử thách, và thậm chí cả những hiểm nguy về mạng sống.

Thánh Stêphanô mà chúng ta mừng kính hôm nay là một mẫu gương sáng về việc sống và làm chứng cho đức tin. Ngài luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, trong mọi sự, ngài từ bỏ ý riêng để ý Chúa được thực hiện, để danh Chúa được rạng ngời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngàil là Vua của lòng trí chúng con. Xin hướng dẫn chúng con trong chân lý của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.