Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Athanaxiô: Hoa trái đức tin

Thái Hà (02.05.2018) – Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. (Ga 15,1-8)

Ảnh minh họa (Google)

Giữa hàng loạt tin tức về trò tiểu xảo của các vận động viên tại kỳ Olympic – Rio 2016, vẫn còn một biểu trưnhg của tinh thần thần thể thao cao thượng. Trên đường đua 5000m, hai đối thủ là Nikki Hamblin và Abbey D’ Agostino vấp vào nhau ngã nhào. Abbey nằm đau đớn vì chấn thương. Nikki tiến tới vỗ vai: “Dậy đi cậu. Đây là cuộc thi Olympic và chúng ta phải hoàn thành nó chứ”. Nikki đỡ bạn dậy và cả hai cùng chạy. Nhưng người kia đuối sức và chậm dần. Thấy Nikki quay lại với ý định giúp đỡ, Abbey xua tay và hét lên: “Cậu cứ tiếp tục chạy, cứ tiếp tục chạy đi”.

Khi thế gian chạy theo thành công bất chấp đúng sai, người môn đệ Đức Giêsu phải sống thế nào? Hấp thụ sức sống từ chính Đức Giêsu như cành nho liên kết với cây nho, chúng ta phải công bố cho thế gian những giá trị cao đẹp của Tin Mừng. Khi cuộc sống con người được xem như đường đua cạnh tranh sát phạt khốc liệt, người Kitô hữu được mời gọi sống bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho đời sống đức tin của chúng con luôn trổ sinh những hoa trái thiêng liêng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.