Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Bôniphát: Không thuộc về thế gian

Thái Hà (05.06.2019) – Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. (Ga 17,11b-19)

Ảnh minh họa (Internet)

Thánh Bôniphát nói: “Ta hãy đứng nơi trận chiến trong ngày của Chúa… Nếu Chúa muốn thì chúng ta hãy chết cho các thánh luật của cha ông chúng ta, để được dự phần gia nghiệp cùng với các ngài. Ta đừng như những con chó câm, những người canh nín thinh, những kẻ chăn thuê bỏ chạy khi sói đến, nhưng hãy là những mục tử thao thức canh phòng đoàn chiên của Đức Kitô”.

Cuộc sống hằng ngày ngỡ như bình thường nhưng không thiếu những dịp đòi hỏi sự chiến đấu phi thường để những giá trị của Tin Mừng được thể hiện. Sống giữa thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Sẽ không thiếu những thử thách, không thiếu những khổ đau, nhưng chẳng phải ý nghĩa đích thực của đời người Kitô hữu là được trả giá cho Tin Mừng của Đức Kitô hay sao? Qua cuộc đời mục tử của thánh Bôniphát, chúng ta có một mẫu gương sáng ngời về lòng trung thành, tuân giữ luật Chúa dầu phải chết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin trợ lực để chúng con chiến đấu với thế gian hầu được thuộc trọn về Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.