Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Carôlô Lwanga Và Các Bạn Tử Đạo: Đời sau

Thái Hà (03.06.2020) – Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống (Mc 12,18-27)

“Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống”

Khi được hỏi về niềm tin vào một thế giới vô hình, một sinh viên nhanh nhảu: “Thưa Thầy, con người chết là hết, như con mèo, con chó thôi; thời buổi này, ai còn tin chuyện có linh hồn nữa!” Người thầy hỏi thêm: “Vậy em có sợ ma không?” _ “Dạ, có!”

Đức Giêsu đã khẳng định về sự hiện hữu của thế giới đời sau, thế giới vô hình của những người đã khuất. Đức Giêsu đã gọi Thiên Chúa là Chúa của Ápraham, của Isaác, của Giacóp vẫn đang sống ở một nơi nào đó vô hình đối với chúng ta.

Việc chúng ta mừng kính thánh Carôlô Lwanga và ác bạn tử đạo hôm nay chính là một trong những cách chúng ta đang thể hiện niềm tin của mình về một thế giới vô hình, hạnh phúc viên mãn.

Nhiều người trong chúng ta cũng thưỡng nói: Tôi cũng tin vào điều đó; chắc chắn có sự sống đời sau! Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện tại, có thể ta đang quá bám víu vào những sự đời này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn mong mói và hướng lòng về sự sống vĩnh cửu đích thực ở đời sau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.