Thứ Tư Tuần I Mùa Chay: Dấu lạ

Thái Hà (12.03.2025) – “Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào”. (Lc 11,29-32)

Cậu bé nọ giận dỗi vì mẹ không có tiền mua cho cậu một đôi giày mới để đi học. Hôm đến lớp, cậu thấy một người bạn trong lớp phải chống nạng vì bị cụt mất một chân. Cậu hối hận và xin lỗi Chúa vì cậu còn có một đôi chân lành lặn để đi.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu quở trách những người Do Thái vì họ không tin vào Người. Người Do Thái từng khinh dể, lên án những người ngoại giáo không nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Thế nhưng, chính họ lại cứng lòng tin hơn, vì dù được chứng kiến những phép lạ hiển nhiên Đức Giêsu đã thực hiện nhân danh Thiên Chúa, được chính Người yêu thương, dạy dỗ mà họ vẫn không đón nhận Người.

Đôi khi chúng ta ca thán vì những điều mà mình không có, mà không nhận ra những ơn huệ Chúa ban. Chẳng hạn, trong khi có những người bất an vì không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời thì ta lại nhận được sự bình an, ý nghĩa nơi niềm tin vào Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sám hối, nhận ra những ơn huệ, những may lành Chúa ban, để sống xứng đáng tình Chúa thương chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…