Thứ Tư Tuần II Thường Niên: Lòng họ chai đá

Thái Hà (20.01.2021) – Đức Giêsu giận dữ, rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. (Mc 3,1-6)

Có những sự im lặng làm nên khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng cũng có những sự thinh lặng đem đến cho con người ta một cảm giác đáng sợ.

Bài Tin Mừng hôm nay kể ra cho ta một sự thinh lặng như thế. Đứng trước nỗi khốn khổ của người anh em đồng loại, các kinh sư và Pharisêu đã im lặng, và trước câu hỏi dường như không mấy khó khăn của Đức Giêsu: “Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” họ cũng lại im lặng. Sự thinh lặng này tựa như một lời thừa nhận giá trị những việc Chúa đã làm, nhưng vì cái tôi quá lớn họ đã không đủ dũng khí để nói lên một lời nào.

Trong cuộc sống thường ngày, không hiếm những hoàn cảnh mà chính lúc đấy lương tâm của chúng ta cũng được hỏi những câu tương tự: lựa chọn việc giúp đỡ người khác hay an phận để tránh phiền phức? Nếu ta lựa chọn làm ngơ trước nỗi đau của người khác thì ta nào có khác gì những kinh sư và Pharisêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết dùng tình yêu, lòng trắc ẩn để sống với nhau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…