Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng: Niềm tin trọn vẹn

Thái Hà (18.12.2019) –  Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,18-24)

(ảnh internet)

Trong tác phẩm Đường Hy Vọng, cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận nói: “Xem hành động của con, phản ứng của con, đủ biết đức tin của con sống động hay là đức tin nhãn hiệu”. Thật vậy, niềm tin không chỉ thể hiện qua lời nói, nhưng bằng chính hành động.

Tin Mừng hôm nay diễn tả hình ảnh của thánh Giuse, một người công chính, khi đối diện với thánh ý Chúa. Ngài ngập tràn trong sự nghi ngờ, nhất là trước việc Đức Maria thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Thế nhưng, cũng chính trong sự ngờ vực đó, thánh Giuse lại tỏ lộ một niềm tin trọn vẹn và tín thác vào Thiên Chúa qua hành động “đón bà Maria, vợ ông về”.

Quả thế, chỉ có niềm tin hoàn hảo mới đủ sức lý giải và làm cho thánh Giuse dấn bước vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chính sự tin tưởng vào tình yêu quan phòng diệu kỳ của Thiên Chúa đã thúc đẩy ngài chấp nhận một sứ mạng với nhiều thử thách và hy sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đức tin là một ân ban vô giá. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết yêu mến không ngừng, để nhờ yêu mến, chúng con nuôi dưỡng ơn đức tin Ngài ban. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.