Thứ Tư Tuần XII Thường Niên: Ngôn sứ thật và giả

Thái Hà (25.06.2025) – Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (Mt 7,15-20)

Ngày 10.09.2023, một cây si ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Gia Lai có hình giống mặt người, một số tín hữu cho rằng đó là hình ảnh Chúa Giêsu hiển linh nên tụ tụ tập thắp hương và cầu nguyện. Việc ngày gây ra thắc mắc cho nhiều người: phải chăng Chúa hiển linh ở đó thật?

Ngày nay, một số người vẫn tự xưng mình là người nhận được mặc khải từ Thiên Chúa. Đức Giêsu nhấn mạnh việc nhìn hoa trái của họ mà biết phân định họ là ngôn sứ thật hay là ngôn sứ giả. Ngôn sứ thật không tìm kiếm vinh quang cho mình nhưng làm rạng danh Thiên Chúa. Ngược lại, ngôn sứ giả là người đi tìm vinh quang cho bản thân, tôn vinh con người của họ và không chứa đựng được chân lý đức tin.

Cuộc sống chúng ta đôi lúc thật giả lẫn lộn. Điều giúp chúng ta nhận ra chân lý: là nơi đó có hình bóng của Đức Kitô. Thiên Chúa là tình yêu, Đấng ban niềm vui và ơn cứu độ cho con người, thì nơi chứng nhân loan báo Thiên Chúa không có sự chia rẽ, hận thù, gian dối hay bạo lực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn soi sáng cho chúng con, để chúng con biết nhận ra ánh sáng chân lý mà bước đi theo Chúa đến cùng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…