Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên: Mồ mả tô vôi

Thái Hà (23.08.2022) – Đức Giêsu nói với người Pharisêu: “Khốn cho các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong đầy xương người chết và đủ thứ ô uế”. (Mt 23,27-32)

Ảnh minh họa (google)

Ca dao Việt Nam có câu: Ngoài miệng thì niệm nam mô, trong lòng thì chứ một bồ dao găm.

Đức Giêsu dùng hình ảnh nấm mồ tô vôi nhằm lên án những kẻ có lối sống đạo đức hình thức. Nơi những con người này, sự thối nát của thói giả hình và sự thiếu trung tín với lề luật đã lên đến đỉnh điểm. Họ che đậy sự xấu xa của mình và đánh lừa mọi người bằng cái vỏ bọc đạo đức xinh đẹp để được gọi là người “công chính trước mặt thiên hạ”.

Qua việc vạch trần sự giả hình của các kinh sư và Pharisêu thời đó, Đức Giêsu muốn nhắc nhở người Kitô hữu trong mọi thời phải tránh xa thói giả hình, đồng thời phải biết cảnh tỉnh và cải hóa tâm hồn. Nếu không, họ cũng sẽ phải lãnh nhận số phận bi thảm: sẽ bị chặt đi và ném vào lửa đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống đúng với giá trị thực của bản thân, và xin thêm sức để chúng con canh tân cuộc sống của mình theo như lòng Chúa mong ước. Amen

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.