Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên: Vì Danh Thầy

Thái Hà (27.11.2019) –  Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”. (Lc 21,12-19)

Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét

Một người nói chuyện với bạn là một Kitô hữu già: “Tôi sợ rằng anh gần đất xa trời rồi!” Người kia nhẹ nhàng đáp: “Tôi biết chứ, nhưng nhân danh Chúa, tôi không sợ, mà tôi còn đặt hy vọng vào đó”.

Tin Mừng cho chúng ta thấy nguyên nhân khiến người ta bách hại các Kitô hữu: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét”. Danh là cái biểu thị cho chính con người. Như vậy, vì Danh nghĩa là vì Đức Giêsu Kitô. Thế nên, những gì mà Đức Giêsu phải chịu thì các môn đệ cũng phải chịu như thế vì Đức Giêsu.

Cũng vậy, các Kitô hữu bị bách hại vì sứ điệp Tin Mừng, vì Tin Mừng là chính Đức Giêsu và vì lối sống Kitô hữu của họ. Bởi lẽ, họ đa can đảm đi theo Chúa mà bảo vệ chân lý, nói lên sự thật,  và can đảm đi ngược lại những giá trị trần thế vốn đang làm tha hóa con người. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo Đức Giêsu trên con đường bình an và công lý.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn sức mạnh và đức tin để chúng con không sợ hãi khi tuyên xưng danh Chúa. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.