Thủ tướng Vương quốc Anh cầu nguyện cho Ukraine

Ngài Boris Johnson, thủ tướng Anh, đã đến viếng thăm Nhà thờ Công giáo Ukraine ở London để tham dự một thánh lễ vào Chủ nhật. Ông đã thắp một ngọn nến để cầu nguyện cho người dân Ukraine, những người đang phải đối mặt với sự tấn công không ngừng của quân đội Nga.

Trong bối cảnh chiến tranh Nga -Ukraine, vào ngày Chủ nhật, 27 tháng Hai vừa qua, ngài Boris Johnson, Thủ tướng Vương quốc Anh, đã đến thăm Nhà thờ Công giáo Ukraine ở London và tham dự một thánh lễ cầu nguyện.

Theo văn phòng thủ tướng, ông đã thắp lên “một ngọn nến để cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga.” Trong bài phát biểu trước nhân dân vào ngày 24 tháng 2, Thủ tướng Johnson đã lên án cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, mô tả đây là “một cuộc tấn công vào nền dân chủ và tự do ở Đông Âu và trên toàn thế giới.”

Ông nói rằng “cuộc khủng hoảng này là một cuộc khủng hoảng về quyền của người dân châu Âu độc lập tự do, có chủ quyền được lựa chọn tương lai của mình và đó là quyền mà Vương quốc Anh sẽ luôn bảo vệ.”

Cùng ngày,Đức Hồng y Vincent Nichols, tổng giám mục Westminster và chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, đã đưa ra lời kêu gọi các tín hữu “hãy cầu nguyện cho người dân Ukraine, những người đang chịu gánh nặng của cuộc xung đột này. ”

Theo Đức Hồng Y: “Cộng đồng quốc tế phải đoàn kết để tìm cách chấm dứt xung đột này thông qua các biện pháp hòa bình, bao gồm đối thoại và thương lượng, là con đường duy nhất để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng.”

Đức Tổng Giám mục tưởng nhớ tới các nạn nhân của cuộc chiến và gia đình của họ trong Thánh lễ sáng được cử hành tại Nhà thờ Westminster vào hôm Chủ nhật.

Duc Trung Vu, CSsR (Theo shalomworld.org)