Tiếng kêu của dân

Thái Hà (11.03.2016) – Một người dân đã nhờ chúng tôi lên tiếng cho vụ việc sau đây của họ. Những chuyện nhỏ như thế này, người dân cũng không biết kêu ai, khi mà tiếng kêu của họ bị phớt lờ. Mời các bạn đọc và lên tiếng cho những chuyện như thế này để xã hội của chúng ta được thay đổi.

……………………..

Điện lực huyện Diễn Châu, Nghệ An coi thường tính mạng người dân
Chiếc cột điện đổ trên bờ ao đã lâu, nằm sát các hộ dân sinh sống, cách tường nhà anh Trung chị Tuyết ở xóm Xuân Bắc, xã Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An khoảng 5m, thế nhưng sở Điện lực huyện Diễn Châu vẫn chưa cho thay thế cột mới, hoặc cho dựng lại cột cũ cho bớt nguy hiểm cho người dân, mà chiếc cột điện vẫn nằm đó nguyên chỗ cũ.

Chiều ngày 10/03/2016 Anh Thắng một người sống gần đó cho biết: cái cột điện này đưa điện sang cho một xóm đó, chúng tôi gọi vào đường dây nóng của sở Điện lực mà họ cứ ừ ừ thế, đến nay đã hơn một tháng rồi mà họ vẫn không dựng lại cái cột điện này, chúng tôi rất bức xúc vì nó rất nguy hiểm không may trẻ con mà chạy ra đây nó giật chết luôn, điện rất hở.

Chị Tuyết cho hay: không những tôi mà rất nhiều người khác cũng gọi lên cho sở Điện lực nhưng kết quả là vẫn thế, lần trước có anh Trí ( người quản lí điện và xem công tơ ở xã) đến xem và lấy ni lông che lại các chỗ điện hở và đi về, chị cho biết thêm: hôm trước có mấy người làm ao đi qua, nghĩ là không có điện định dịch ra chỗ khác cho đỡ vướng lối đi, tôi hô lên là có điện đó nên không ai bị giật cả, may quá.

Đây đang là thời điểm các hộ dân đang xử lí ao hồ chuẩn bị cho vụ tôm năm nay, người dân đi lại đây rất nhiều, trời mưa gió không biết hậu quả sẽ như thế nào với chiếc cột điện gãy này.

 

20160310_102901

12045501_243252429344379_7689844506864472724_o

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.