Tình cảnh của một cộng đoàn anh chị em dân tộc Jrai, vừa thiếu thốn vừa bị nhà cầm quyền làm khó

Cha Maracô Bùi Duy Chiến, thuộc Cộng đoàn DCCT Pleichuet, Gia Lai đang phục vụ bà con dân tộc Jrai. Dưới đây là tình cảnh khó khăn của bà con trong việc sinh hoạt tôn giáo vì chưa có nhà thờ riêng, trong khi đó chính quyền còn gây khó dễ nơi đăng kí sinh hoạt. Hình ảnh và đoạn tin được cha Marcô Chiến viết trên facebook cá nhân của ngài.
……………………………………

Thánh lễ mừng Chúa Ba Ngôi với một Cộng đoàn hơn 1000 tín hữu, đã được:

– “Đồng ý cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung…”

– Với “Diện tích mượn 1.583,8 m2 / 200 m2 nhà ở”

– “Thời gian mượn 10 năm, từ 10/05/2020 đến 10/05/2030”

– “Mục đích mượn: Sử dụng làm nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho điểm nhóm tôn giáo”

– “ Nội dung và thời gian sinh hoạt: Như thông báo danh mục hàng năm với UBND xã và đã được chấp thuận”

Thế nhưng khi chủ nhà làm nhà thì lại bị bắt ngưng, không được làm nhà!
Trong giờ lễ sáng nay, trời mát không mưa không nắng. Qua đó dân lại càng thấy rõ ràng hơn tình thương Chúa dành cho mình. Đồng thời họ lại có thêm cơ hội để nhận ra rằng: “Tụi nó nói là thương người Jrai nhưng bụng của nó không như vậy đâu. Miệng nó nói khác, tay nó làm khác”.

Xin Chúa chúc lành, phù trì, che chở dân Chúa và cho những người gây nên tình huống này.

Nguồn: facebook Bui Duy Chien:

https://www.facebook.com/buiduy.chien.16/timeline…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.