
Ngay trước Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Phanxicô, Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Ukraina đã có cuộc gặp gỡ được mô tả là “rất hiệu quả” để bàn về cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraina.
Từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến Nga – Ukraina, Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng bày tỏ thiện chí sẵn sàng làm trung gian nhằm góp phần kiến tạo hòa bình. Ngài liên tục kêu gọi chấm dứt chiến tranh trong hầu hết các lần xuất hiện trước công chúng, và lời cầu nguyện của ngài cho “Ukraina tử đạo” đã trở thành một điệp khúc quen thuộc.
Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha – trên hết – là lời mời gọi đối thoại: để các bên liên quan ngồi lại với nhau và cùng tìm kiếm con đường chấm dứt xung đột.
Vào thứ Bảy vừa qua, ngay trước Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Phanxicô, một cuộc đối thoại như thế đã diễn ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Hình ảnh được ghi nhận cho thấy hai vị nguyên thủ quốc gia đối diện nhau tại Đền thờ Thánh Phêrô, chăm chú trao đổi.

(ANSA)
Một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc gọi cuộc thảo luận này là “rất hiệu quả”. Về phần mình, Tổng thống Zelensky chia sẻ rằng đây là một “cuộc gặp tốt đẹp”, đồng thời cho biết cả hai đã “trò chuyện riêng với nhau về nhiều vấn đề”.
“Tôi hy vọng sẽ có kết quả cho mọi điều chúng tôi đã bàn thảo,” Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội. “Bảo vệ sinh mạng cho người dân của chúng tôi. Một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện. Một nền hòa bình vững chắc và bền lâu, đủ sức ngăn chặn mọi cuộc chiến khác có thể bùng phát.”
Gần đây, viễn cảnh đạt được một lệnh ngừng bắn như vậy dường như ngày càng trở nên xa vời. Lần gặp mặt trực tiếp trước đó giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky đã kết thúc trong một cuộc khẩu chiến gay gắt. Đầu tháng này, Tổng thống Trump cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio còn đe dọa sẽ “rút lui” khỏi nỗ lực làm trung gian hòa giải. Và chỉ hai ngày trước cuộc gặp, Nga đã thực hiện một cuộc không kích gây chết chóc nhiều nhất tại Kyiv kể từ đầu năm đến nay.
Thế nhưng, cuộc gặp vào ngày thứ Bảy vừa qua dường như đã mang lại một làn gió mới. Tổng thống Zelensky gọi đó là “một cuộc gặp mang nhiều biểu tượng, với tiềm năng trở thành cột mốc lịch sử – nếu như chúng ta đạt được những kết quả chung.”
Và nếu những kết quả ấy thực sự thành hình – nếu như nền “hòa bình công chính” mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng không ngừng kêu gọi trở thành hiện thực – thì có lẽ, đó sẽ là phép lạ đầu tiên của ngài.