Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ: Ánh sáng của muôn dân

Thái Hà (02.02.2025) – Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. (Lc 2,22-40)

Ngày lễ hôm nay, lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ, hay còn được gọi với cái tên khác là lễ Nến. Cái tên này xuất hiện từ thời Đức Giáo Hoàng Setgio I (Tk VII), khi ngài quyết định thêm nghi thức rước nến trước thánh lễ, điều này giúp làm nổi bật ý nghĩa chính Đức Giêsu là Ánh Sáng chiếu soi cho muôn dân.

Thánh Luca hôm nay thuật lại cho chúng ta thấy sự kiện Đức Giêsu được đưa  lên Đến thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa. Đối với thần học của Luca, Đền thờ là một chủ đề rất quan trọng trong Tin Mừng của ngài. Đền thờ là nơi quy tụ dân của Chúa, tại nơi đây Thiên Chúa gặp gỡ dân của Người. Trong bối cảnh này, đại điện cho dân Chúa, cụ già Simeon và cụ bà Anna đã được gặp Thiên Chúa. Những điều Thánh Thần linh báo cho ông đã được thực hiện. Để rồi trong giây phút được gặp gỡ này, cụ Simeon đã chúc tụng Thiên Chúa bằng bài ca Nunc Dimittis (An bình ra đi), bởi “chính mắt đã được thấy ơn cứu độ của Chúa dành sẵn cho muôn dân” (Lc 2,30-31). Thật vậy, Đức Giêsu là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”. (Ga 8,12). Qua việc dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, ta cũng đồng thời thấy được rằng, Thiên Chúa vẫn đang thực hiện những điều Người đã phán hứa.

Mỗi người Kito hữu chúng ta ngày hôm nay được Lời Chúa mời gọi trở nên ánh sáng cho người khác, trở nên niềm vui, niềm hạnh phúc cho những ai gặp gỡ chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay Ngài đã được dâng trong đền thờ và Ngài đã cho những ai gặp Ngài được vui mừng hạnh phúc, xin cũng giúp chúng con biết nỗ lực trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc cho anh chị em của mình giữa một thế giới biết bao đau thương và thất vọng. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…