Thứ Hai Tuần VII Thường Niên: Sức mạnh của lòng tin

Thái Hà (24.02.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ: “Ôi thế hệ cững lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?” (Mc 9,14-29)

Kinh nghiệm về lòng tin được triết gia Pascal nhận định rằng: “Nếu bạn muốn có đức tin, bạn hãy quỳ xuống và cầu nguyện”.

Trong bài Tin Mừng, thánh Macco thuật lại việc các môn đệ của Đức Giêsu đã thất bại trong việc trừ quỷ cho một đứa trẻ bị quỷ câm ám. Người ta đem đứa trẻ đến cầu xin sự cứu giúp của Đức Giêsu. Người đã chữa lành đứa trẻ bằng việc quát mắng tên quỷ, truyền cho nó ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Qua đó, người cho các môn đệ thấy hiệu năng của lời cầu nguyện và sức mạnh của lòng tin.

Không ít người trong chúng ta, khi thành công thì luôn nghĩ là do tài năng của mình mà quên mất Chúa, khi gặp nghịch cảnh hay đứng trước cám dỗ thì lại dại dột dùng sức riêng của mình để chống lại và rồi thất bại ê chề. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, quỷ dữ rất sợ lời cầu nguyện, vì khi cầu nguyện là chúng ta đang tin, đang dùng lấy sức mạnh của Đức Giêsu mà làm cho quỷ thoái lui.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con đủ sức vượt thắng mọi cơn cám dỗ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…