Vào tối Chúa Nhật VII Thường Niên, ngày 23 tháng 2 năm 2025, sau Thánh lễ 20 giờ 00, cộng đoàn giáo xứ Thái Hà đã cùng nhau lần chuỗi Mân côi để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ và đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong những ngày này Ngài đang phải điều trị tại bệnh viện.
Buổi cầu nguyện bắt đầu bằng nghi thức thắp nến, một biểu tượng của ánh sáng và hy vọng. Những ngọn nến nhỏ xíu được thắp lên bởi tay từng người, như một lời nguyện dâng lên Thiên Chúa, nguyện xin ánh sáng của Ngài chiếu soi, dẫn dắt từng bước đi của mỗi tín hữu. Ánh sáng ấy cũng là dấu hiệu của lòng tín thác, sự kiên vững trong đức tin, và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng mà Đức Mẹ và Chúa Giêsu hứa ban.
Sau khi thắp nến, cộng đoàn bắt đầu lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Mân Côi, với những hạt đếm đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, đã trở thành cầu nối thiêng liêng, kết nối cộng đoàn với Mẹ Maria, Mẹ của sự an ủi và bình an. Mỗi câu Kinh Kính Mừng được xướng lên là một lời nhắn nhủ về sự khiêm nhường, vâng phục và yêu thương, ba đức tính mà Đức Mẹ luôn là gương mẫu tuyệt vời cho tín hữu noi theo.
Một bầu không khí ấm áp và đầy bình an bao trùm nhà thờ. Dù bên ngoài là đêm tối, lạnh lẽo nhưng bên trong, ngọn lửa cầu nguyện của cộng đoàn tại Thái Hà vẫn cháy sáng, làm bừng lên niềm hy vọng, lòng yêu mến Đức Mẹ và tình yêu thương vô bờ đối với Đức Giáo Hoàng. Buổi cầu nguyện kết thúc trong sự Lời cầu nguyện không chỉ dừng lại ở những phút giây trong nhà thờ, mà sẽ tiếp tục vang vọng trong trái tim mỗi người, để cuộc sống mỗi ngày càng trở nên thánh thiện hơn, giống như những hạt Mân Côi được lần qua, đầy hy vọng và lòng tin vào Chúa.
Như chúng ta biết Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn trong nguy hiểm, ngài tỉnh táo và tiếp tục được cung cấp oxy. Các chỉ số máu của ngài đang cải thiện nhờ truyền máu. Có dấu hiệu suy thận nhẹ ban đầu. Hôm nay, ngài đã tham dự Thánh lễ.
Tối 23/2, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã cập nhật thông tin về sức khoẻ của Đức Thánh Cha (lúc 19:13):
Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn còn nguy hiểm; tuy nhiên, từ tối qua, ngài không gặp thêm các cơn khó thở nào.
Đức Thánh Cha đã được truyền hai đơn vị hồng cầu cô đặc với kết quả tích cực và chỉ số hemoglobin đã tăng lên.
Tình trạng giảm tiểu cầu vẫn ổn định; tuy nhiên, một số xét nghiệm máu cho thấy có dấu hiệu suy thận nhẹ ban đầu, hiện đang được kiểm soát.
Ngài tiếp tục được điều trị oxy liều cao qua ống thông mũi.
Đức Thánh Cha vẫn tỉnh táo và định hướng vẫn tốt.
Do tính phức tạp của tình trạng lâm sàng và cần thêm thời gian để các liệu pháp điều trị có thể phát huy hiệu quả, nên vẫn chưa thể đưa ra tiên lượng.
Vào buổi sáng, tại căn hộ được bố trí ở tầng 10, Đức Thánh Cha đã tham dự Thánh Lễ cùng với những người đang chăm sóc ngài trong những ngày qua.
Cập nhật sáng 24/2 (lúc 8:18am): Tối qua Đức Thánh Cha ngủ ngon và có một đêm an lành.
Truyền Thông Thái Hà