Thái Hà (17.07.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (Mt 11,28-30)

Năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô có sáng kiến “24 giờ cho Chúa”, được cử hành hằng năm vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật IV mùa Chay. Qua sáng kiến này, Đức Thánh Cha muốn mọi người hãy trở về với Chúa và sống tâm tình trước Thánh Thể, để mỗi người cảm nhận được Thiên Chúa nhân hiền đang chăm sóc, bồi dưỡng chúng ta.
Sáng kiến này kéo dài trong hai ngày, nhưng chúng ta vẫn có thể nối dài những giây phút bên Chúa hằng ngày. Mỗi ngày, chúng ta có 24 giờ để làm việc và nghỉ ngơi, nhưng thử hỏi, trong 24 giờ đó, chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho Chúa? Chúa biết chúng ta có những vất vả, lo toan, vì Chúa đã làm người, và sống như con người. Người đã nếm trải những gánh nặng của cuộc sống. Chẳng vậy, Chúa từng nói “ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Vì vậy, trước những vất vả, lo toan, Chúa đang mời gọi ta đến với Người để được nghỉ ngơi, bồi dưỡng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi nhu cầu của con trước khi con cầu xin. Xin cho chúng con biết đón nhận ý Chúa và đem ra thực hành mỗi ngày. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà