Thánh Anphongsô Liguori nói về Bí tích Thánh Thể

“Trong tất cả các việc đạo đức, việc tôn thờ Chúa Giêsu nơi Bí tích Cực Thánh là việc cao trọng nhất sau các bí tích, là điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất và mang lại ích lợi lớn nhất cho chúng ta.” Thánh Anphongsô Maria Liguori

Lễ kính Thánh Anphongsô Maria Liguori – Giám mục, nhà thần học luân lý, cha giải tội và tiến sĩ Hội thánh được mừng vào ngày 01 tháng 8 hằng năm. Ngài là bổn mạng của các cha giải tội, ơn gọi, các nhà thần học luân lý, cũng như những người bị bệnh khớp và thấp khớp. Ngài sống từ năm 1696 đến 1787 và là đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế (Redemptorists).

Ngài là một nhà văn Công giáo nổi bật, tìm thấy ơn gọi của mình chính trong những giờ chầu Thánh Thể. Năm 1871, ngài được tuyên phong là Tiến sĩ Hội Thánh.

Dưới đây là những trích dẫn của Thánh Anphongsô về tầm quan trọng của việc Chầu Thánh Thể trong đời sống Kitô hữu (nguồn: Nhà nguyện Chầu Thánh Thể Liên lỉ Thánh Phanxicô):

“Ôi, biết bao ngọt ngào và hân hoan khi được ở trước Thánh Thể với lòng tin và lòng mộ mến, và đàm đạo thân tình với Chúa Giêsu Kitô, Đấng hiện diện ở đó chính để lắng nghe và ân cần đáp lời những ai đến cầu nguyện với Ngài.”

“Trong mười lăm phút cầu nguyện trước Thánh Thể, bạn có thể nhận được nhiều ơn hơn cả một ngày sống với những thực hành thiêng liêng khác.”

“Chắc chắn trong mọi việc đạo đức, ngoài việc lãnh nhận các bí tích, việc tôn thờ Chúa Giêsu nơi Bí tích Cực Thánh giữ vị trí hàng đầu, làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất và hữu ích nhất cho chính chúng ta.”

“Đức tin thánh dạy chúng ta rằng: nơi Bánh Thánh đã được truyền phép, Chúa Giêsu Kitô hiện diện thật sự dưới hình bánh. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng: Ngài hiện diện trên các bàn thờ như trên ngai tòa tình yêu và lòng thương xót, để ban phát ân sủng và biểu lộ tình yêu Ngài dành cho chúng ta, bằng cách vui lòng ở giữa chúng ta ngày đêm trong ẩn khuất.”

Ngài kể lại rằng:

“Chính trong giờ chầu Thánh Thể, Thánh Phanxicô Xaviê tìm thấy sự an ủi giữa những vất vả truyền giáo tại Ấn Độ: ban ngày ngài lao động vì các linh hồn, ban đêm quỳ gối bên Mình Thánh Chúa.
Thánh Gioan Phanxicô Regis cũng làm như vậy. Nhiều lần nhà thờ đã đóng cửa, ngài vẫn quỳ bên ngoài trong mưa rét để được gần bên Đấng an ủi ẩn mình trong Bí tích.
Thánh Phanxicô Assisi thường đem tất cả lao nhọc và công việc về chia sẻ với Chúa Giêsu trong Thánh Thể.”

“Hãy tin chắc rằng Chúa Giêsu Kitô biết cách an ủi linh hồn nào ở lại trước Thánh Thể trong thinh lặng và tâm tình sâu lắng – vượt xa mọi niềm vui trần thế.”

“Bạn hỏi: Chúng ta nên làm gì trước sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể? – Hãy yêu mến Ngài, ngợi khen Ngài, cảm tạ và xin Ngài ban ơn. Người khát nước khi gặp suối trong lành thì sẽ làm gì khác?”

Những câu nói khác của Thánh Anphongsô về việc chầu Thánh Thể:

  • “Việc thăm viếng Chúa Giêsu nơi Bí tích Cực Thánh là một sự trợ giúp lớn lao cho những linh hồn yêu mến Ngài.”

  • “Đối với những linh hồn đang yêu mến Chúa, thì giờ chầu trước Thánh Thể chỉ như thoáng chốc.”

  • “Bạn hãy chắc chắn rằng: trong tất cả khoảnh khắc cuộc đời, thời gian bạn ở trước Mình Thánh Chúa sẽ là lúc mang lại cho bạn sức mạnh lớn nhất trong cuộc sống, niềm an ủi khi lâm tử và vinh phúc đời đời.”

  • “Hãy tách mình khỏi những ồn ào và dành ít là 15 hoặc 30 phút ở trước Mình Thánh Chúa. Hãy ‘nếm và xem’ Chúa ngọt ngào dường nào, và bạn sẽ cảm nhận được biết bao ơn phúc tuôn đổ xuống.”

  • “Dù Chúa lắng nghe chúng ta ở mọi nơi, nhưng Ngài mạc khải rằng: những ai viếng thăm Ngài nơi Thánh Thể sẽ nhận được nhiều ơn hơn nữa.”

  • “Vua trần thế thì không dễ gặp mặt; còn Vua Trời, ẩn mình dưới hình bánh, lại luôn sẵn lòng đón nhận bất kỳ ai đến viếng thăm.”

“Không gì có thể thắp sáng lòng yêu mến Thiên Chúa cho bằng Bí tích Thánh Thể. Vì thế, Thánh Bánh này thường được mô tả như một lò lửa yêu thương. Thánh Catarina Siena đã thấy ngọn lửa từ Bí tích này lan rộng khắp thế giới.”

“Bạn thân thì tìm vui nơi nhau. Hãy tìm niềm vui nơi Người Bạn tuyệt vời của ta – Người có thể làm mọi sự cho ta, và yêu thương ta vô cùng. Nơi Thánh Thể, ta có thể nói chuyện với Ngài bằng tất cả tấm lòng.”

“Chúng ta có thể mở lòng mình ra, nói với Ngài mọi sự, xin Ngài ơn lành mạnh mẽ. Chúng ta có thể đến gần Ngài mà không sợ hãi, vì Ngài là Vua của vũ trụ nhưng luôn dịu dàng tiếp đón.”

“Chúa Giêsu nói rằng: ‘Kho tàng ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó.’ Vì thế, các thánh – những người không yêu thích gì ngoài Chúa Giêsu – đã để lòng trí mình hoàn toàn nơi Thánh Thể.”

“Không nơi nào mà các linh hồn thánh thiện đưa ra những quyết tâm lớn lao như trước Thánh Thể. Chính nơi đây, tôi đã từ bỏ thế gian mà tôi từng sống đến năm 26 tuổi. Phúc thay ai rời bỏ nó sớm hơn tôi, để sống trọn vẹn cho Đấng đã ban chính mình cho họ.”

“Lạy Chúa Giêsu của con, Thánh Thể là một phát minh tuyệt diệu – nơi Ngài ẩn mình dưới hình bánh để được yêu mến và để bất cứ ai cũng có thể đến viếng thăm Ngài.”

“Lạy Chúa Giêsu chí ái, vì yêu thương nhân loại, Ngài đã ở lại ngày đêm trong Bí tích Thánh Thể – đầy lòng thương xót và yêu thương – chờ đợi, kêu mời và đón nhận những ai đến viếng thăm Ngài.”

“Những linh hồn yêu mến không tìm niềm vui nào lớn hơn là được gần người mình yêu. Nếu chúng ta yêu Chúa Giêsu, thì giờ đây chúng ta đang ở gần Ngài. Ngài thấy và lắng nghe chúng ta – lẽ nào ta lại không thưa gì với Ngài?”