
Là mẹ của ba cậu con trai nhỏ, đôi khi Thánh Lễ trở thành phần “khó nhằn” nhất trong cả tuần của tôi.
Tôi tự hỏi: Liệu em bé có hét lên ngay giữa lúc truyền phép không? Có khi nào tôi lại phải chạy đuổi theo cậu nhóc giữa lối đi nhà thờ? Những viễn cảnh không mấy dễ chịu cứ lướt qua tâm trí tôi khi chuẩn bị cho các con đi lễ.
Nhưng Thiên Chúa yêu thương trẻ nhỏ, và ngay cả những ký ức gian nan khi đưa con đi lễ có lẽ rồi cũng sẽ trở nên quý giá sau mười hay hai mươi năm nữa.
Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh tương tự, đây là sáu điều đáng nhớ để giữ vững tinh thần:
1. Thiên Chúa thấy nỗ lực của con bạn – và của bạn nữa
Đây là điều tôi tự nhủ mỗi khi các con không ngoan như tôi mong muốn. Có thể con tôi không ngồi yên và giữ im lặng suốt Thánh Lễ, nhưng với một bé hai tuổi, chỉ 25 phút là cả một nỗ lực. Tôi tin rằng Chúa nhận ra sự cố gắng của con – và cả của tôi, người đang kiên nhẫn dạy con biết tôn kính Ngài.
2. Trẻ em cũng có cách riêng để ngợi khen Thiên Chúa
Tôi không nói rằng nên để các bé gây náo động tùy ý. Nhưng cũng nên nhớ rằng khi các bé gây ồn, có thể đó không phải vì muốn phá phách, mà là vì các em đang cố tham gia theo cách của mình.
Khi con trai đầu lòng của tôi còn bé, cháu hay hét lên trong Thánh Lễ với giọng khá… hùng hồn. Lúc đầu, tôi thấy bất an, tưởng rằng bé tức giận với Thánh Lễ. Cho đến khi chồng tôi bảo: “Có khi nó đang la mắng ma quỷ đó!” Và từ đó, chúng tôi luôn gọi những tiếng hét ấy là “la mắng ma quỷ”!
3. Tuần sau lại là một cơ hội mới
Không thể phủ nhận: đi lễ với trẻ nhỏ không hề dễ dàng. Nhưng bạn còn cả một hành trình dài để tạo dựng những kỷ niệm Thánh Lễ đẹp với con. Nếu tuần này chưa suôn sẻ, hãy cứ tiếp tục – rồi sẽ đến lúc con hiểu và biết cách tham dự cách trọn vẹn.
4. Nhu cầu thiêng liêng của bạn cũng quan trọng
Một trong những điều khó khăn nhất khi con quậy phá trong lễ là bạn không thể “nạp lại năng lượng thiêng liêng”. Tôi xin thú thật: đôi khi vợ chồng tôi phải “chia ca” – một người đưa con lớn đi lễ, người kia dự lễ khác một mình. Đây là cách giúp cả hai có không gian gặp gỡ Chúa cách sâu sắc hơn trong giai đoạn nuôi dạy con nhỏ.
Có phụ huynh khác chọn tham dự Thánh Lễ trong tuần – và điều đó cũng giúp ích rất nhiều. Khi tôi bắt đầu thực hành điều này, tôi thấy mình kiên nhẫn hơn hẳn với các bé vào những ngày lễ Chúa Nhật. Có lẽ tôi không nhận ra rằng mình bực vì bị “tước mất” thời gian thờ phượng riêng.
5. Con bạn hấp thụ nhiều hơn bạn tưởng
Dù có vẻ như chẳng chú ý, trẻ em thường vẫn cảm nhận được nhiều điều từ Thánh Lễ. Nhiều lần tôi ngạc nhiên khi các bé đặt những câu hỏi rất sâu sắc sau lễ, dù trước đó trông như thể chỉ toàn chọc phá anh em. Dường như ân sủng vẫn âm thầm chạm đến tâm hồn các em.
6. Chính Chúa Giêsu đã gọi các trẻ nhỏ đến với Ngài. Ngài rất vui khi thấy các em hiện diện
Có lúc bạn sẽ nghe những lời trách móc khó nghe từ người khác về chuyện con bạn nghịch ngợm trong nhà thờ. Họ có vẻ nghĩ rằng nếu con bạn không biết giữ trật tự, là vì bạn chẳng dạy con gì cả. Hãy an tâm: Chúa Giêsu biết rõ trẻ nhỏ là thế nào, và Ngài yêu mến khi các em được đưa đến gần Ngài.
Thiên Chúa không đòi hỏi sự hoàn hảo nơi bạn hay con bạn. Ngài chỉ mời gọi lòng yêu mến và sự kiên trì
Vậy nên, hãy tiếp tục dắt con đến với Chúa – với cả tiếng khóc, sự bối rối, nhưng cũng với tình yêu chân thành.
Rachel Lu – churchpop.com
Nhà Thờ Thái Hà