Thái Hà (10.09.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”. (Lc 6,20-26)

Trong cuộc sống, chúng ta thường nói: “trong cái rủi có cái may” để an ủi nhau khi gặp một điều gì đó bất trắc trong cuộc sống. Thế nhưng, ở Đức Giêsu, ta thấy một sự đảo ngược hoàn toàn. Thật vậy, trong bài Tin Mừng, nhưng x điều được cho là vô phúc với loài người thì Đức Giêsu lại công bố đó là những mối phúc, và ngược lại… Điều này không có nghĩa là Người muốn thiết lập một trật tự mới trên trần gian này, nhưng xâu xa hơn, Người muốn các môn đệ biết hướng niềm hy vọng về Thiên Chúa. Đó mới chính là phúc thật.
Nếu đạt được điều tốt lành thì chúng ta cần biết tạ ơn Chúa. Nếu gặp những những điều không như ý vì sống Tin Mừng thì hãy lấy lời hứa của Đức Giêsu làm hy vọng để hướng tới phúc lộc đích thực là phần thưởng Nước Trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là hạnh phúc đích thực, xin giúp chúng con biết vì Chúa mà chấp nhận những thiệt thòi ở đời này để đáng được hưởng phúc đời sau. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà