Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên: Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi

Thái Hà (18.09.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều”. (Lc 7,36-50)

Vào năm 1998, người ta tổ chức phiên tòa luận tội một tên sát nhân hàng loạt ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Hắn tỏ ra không gì là hối lỗi cho đến khi ông bố lớn tuổi của một nạn nhân tiến lên phát biểu. Ông cụ 90 tuổi đã tha thứ cho tên sát nhân, và ngay chính giây phút đó, hắn đã gục ngã và khóc lóc nhận lỗi.

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta hai khuôn mặt, đó là người Pharisêu hay xét đoán và người phụ nữ biết ăn năn. Qua hai hình ảnh này, chúng ta được mời gọi để tránh lối sống hay xét đoán giống như người Pharisêu và học thái độ thành tâm sám hối đến với Chúa như người phụ nữ tội lỗi đã thực lòng ăn năn, và chị lấy hành động để chứng minh thái độ hoán cải của mình. Chúng ta phải luôn ý thức về thân phận tội lỗi của bản thân mình mà mau mắn đến với Lòng Thương Xót của Chúa, để được tình yêu của Người chở che, nâng đỡ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dám chạy đến mà quỳ bên chân chúa để được nâng đỡ và chứa lành những vết thương của tội lỗi đang bao phủ cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…