Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Assisi: Công dân Nước Trời

Thái Hà (04.10.2025) – Khi ấy, Đức Giesu nói: “Hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”. (Lc 10,17-24)

Ngày xưa, được khắc tên vào bia đá trên lưng rùa ở Văn Miếu là một vinh dự chỉ dành cho các tiến sĩ, trạng nguyên. Để được ghi tên bảng vàng, các nho sinh phải học tập chăm chỉ, dùi mãi kinh sử, trải qua ít nhất mười năm đèn sách và phải vượt qua ba kỳ thi.

Lời Đức Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta về một vinh dự lớn lao, rằng tên chúng ta sẽ được ghi trên trời. Là công dân Nước Trời, người Kitô hữu phải mặc lấy tinh thần trẻ thơ: tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa; đồng thời, phải sống với tư cách là môn đệ của Đức Kitô, với hiến pháp là Bát Pphúc và kim chỉ nam hướng dẫn là Tin Mừng.

Thánh Phanxicô Assisi là một công dân Nước Trời điển hình. Thánh nhân đã chọn một cuộc sống hèn mọn để nên giống Đức Kitô, Đấng luoon mặc khải cho những người bé mọn. Người còn là mẫu gương yêu thương và phục vụ tha nhân theo tinh thần của các mối phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống đơn sơ, phó thác và hiền hòa, noi theo gương thánh Phanxicô Assisi để xứng đáng là công dân của Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…