Chúa Nhật Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời: Cho con vững tin

Thái Hà (02.11.2025) – Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại! ” Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? ” Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian (Ga 11,17-27).

Trong hành trình dương thế, con người sẽ phải trải qua những biến cố đau thương và mất mát. Trong những hoàn cảnh đó, con người sẽ cần đến sự an ủi hoặc những thứ bên ngoài để bù đắp lại những khoảng trống bên trong tâm hồn. Với những Kitô hữu, chỉ có Thiên Chúa là nguồn an ủi đích thực và chính Người sẽ khỏa lấp mọi nỗi khát vọng và ưu tư của con người.

Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Khi xuống thế làm người, Người tỏ cho nhân loại thấy rằng Thiên Chúa không phải là Đấng ở xa con người nhưng ở rất gần với con người. Đức Giêsu đã chung chia thân phận con người và sống như một người phàm giữa lòng nhân loại. Qua những phép lạ mà Đức Giêsu đã làm, Người muốn bày tỏ cho nhân loại thấy quyền năng của Thiên Chúa và nhận ra lòng thương xót của Người hiện điện trong thế gian. Một tình thương bao gồm tất cả nhưgnx già làm thành nhân tính của con người. Tình thương này càng nổi bật hơn cả khi tiếp xúc với đau khổ, bất công, nghèo khó, khi tiếp xúc vớ tất cả “thân phận con người” trong lịch sử. Qua cái chết, Đức Giêsu muốn cho con người nhận ra được sự mong manh và nhỏ mọn của phận người. Từ đó, con người biết đón nhận những gì Chúa gửi đến và biết trông cậy phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trông cậy và vững tin. Xin dạy chúng con biết can đảm tuyên xưng ngài là Thiên Chúa của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…