Thái Hà (06.12.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu sai mười hai môn đệ đi và chỉ thị rằng: “Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 9,35-10,1.6-8).

Mẹ Têrêsa Calcutta từng chia sẻ rằng: “Không phải tất cả chúng ta có thể làm những điều nỏ bé với tình yêu vĩ đại”. Và mẹ đã thật sự sống lý tưởng này khi đến với những mảnh đời bất hạnh, đau khổ để loan truyền tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian.
Đứng trước hoàn cảnh của những người đang đau khổ, Đức Giêsu chạnh lòng thương phận người. Người không phải làm ột Thiên Chúa chỉ ở trên cao, nhưng đã thật sự mang lấy thân phận con người để chung chia niềm vui, nỗi buồn với con người. Người còn huấn luện và sai các môn đệ đến với những con chiên lạc, những người đang lầm than vất vưởng ở vùng ngoại biên.
Đối với người Kitô hữu, đến vùng ngoại biên không phải chỉ là thay đổi chỗ ở, nhưng còn là từ bỏ vùng an toàn, từ bỏ những gì đem lại tiện nghi, thoải mái để đến với tha nhân – những người đang cần đến sự giúp đỡ của ta, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con biết thấu cảm và yêu thương; xin cho chúng con có một tinh thần quảng đại dấn thân, để chúng con sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà