Thái Hà (14.01.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Chúng ta hãy đi nơi khác đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó”. (Mc 1,29-39)

Một người thợ gốm lành nghề chia sẻ rằng, mỗi chiếc bình ông làm ra đều được ông tỉ mỉ chăm chút để phục vụ cho nhu cầu của mọi người. Cũng vậy, Đức Giêsu không đến trần gian vì mục đích cá nhân, nhưng đến để đem ơn cứu độ đến cho muôn người.
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu không thậm chí chữa lành bênh tật cho mọi người, mà còn loan báo về Nước Thiên Chúa. Sứ mạng của Người không bị giới hạn ở một gia đình, một ngôi làng hay nhóm người, mà là cho toàn nhân loại. Người đã đến nhà mẹ vợ ông Phêrô để chữa lành cho bà, và sau đó, Người tiếp tục hành trình rao giảng ở các nơi khác, Điều này cho thấy sứ mạng của Đức Giêsu là phổ quát: mang ơn cứu độ đến mọi người, không phân biệt ai.
Câu chuyện Tin Mừng mời gọi mỗi Kitô hữu ý thức về sứ mạng cá nhân trong sứ mạng lớn lao của Giáo Hội. Mỗi người không chỉ sống đức tin cách thụ động, mà còn trở thành những sứ giả loan báo tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Để được nhưu thế, chúng ta hãy luôn sẵn sàng ra khỏi vùng an toàn để thực thi ý muốn của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến chúng con thành khí cụ trong tay Ngài, để qua lời nói, hành động và cuộc sống, chúng con có thể trở thành những chứng nhân cho tình yêu phổ quát của Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà