Thứ Sáu Tuần I Thường Niên: Đồng hành trong đức tin

Thái Hà (16.01.2026) – Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bị bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêg đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi”. (Mc 2,1-12)

Lòng tin là điều mà Chúa đòi hỏi và cũng là con đường dẫn tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Thế nhưng, đức tin không hẳn là một điều gì đó thuộc về cá nhân, nhưng cần có sự trợ giúp của cộng đoàn nữa.

Người bại liệt trong Tin Mừng hôm nay hoàn toàn bất lực vì rào cản của tội lỗi. Vì thế, anh được bốn người khác trợ giúp khiêng đến gặp Người. Nhưng chính họ cũng gặp phải một rào cản khác để có thể đưa người anh em mình đến gặp Chúa. Tuy nhiên, đức tin vốn đã thôi thúc họ lên đường, nay lại giúp họ tìm ra được con đường khác để vượt qua trở ngại. Đức Giêsu đã nhìn thấy lòng tin mạnh mẽ nơi họ. Người không những chữa anh khỏi tật nguyền thể xác mà còn xóa bỏ sự bất toại của tâm hồn.

Như người bệnh cần được người khác quan tâm giúp đỡ thế nào, thì người tội lỗi cũng cần được người khác cảm thông, nâng đỡ trong đời sống đức tin như vậy. Thật vậy, tất cả chúng ta đều đang trong tiến trình hiệp hành của đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con là những phận đời yếu đuối, xin cho chúng con biết đồng hành với nhau trong đời sống đức tin, để không ai phải cô độc trước những gian nan, thử thách. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…