Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay: Trật tự yêu thương

Thái Hà (13.03.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu trả lời các kinh sư: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. (Mt 12,28b-34)

Khi thấy người dân bản địa bị thực dân khinh rẻ, linh mục Antonio de Montesinos của Dòng Đa Minh đã lên tiến: “Hãy nói cho tôi xem, các ông lấy quyền gì và theo công lý nào mà bắt thổ dân ở đây làm nô lệ, lao động khổ sai? Họ không phải con người sao? Họ không có linh hồn sao? Chẳng phải là các ông đã được truyền dạy phải yêu thương anh em như chính mình sao?”.

Tin Mừng hôm nay nhắc lại đoạn kinh thường đọc của người Do Thái, dịch sang tiếng Việt là “Nghe đây!”, đúc kết từ sách Đệ Nhị Luật và sách Lêvi. Đức Giêsu đã đọc lại lời kinh này để cho thấy sự kết hợp giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu người lân cận. Không ai có thể nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh chị em mình. Đức Thánh Cha Phanxicô dạy rằng nếu ta không biết đến tình trạng đau khổ của con người thì điều này có nghĩa là gì, nó có nghĩa là không biết đến Thiên Chúa! Chúng ta có thực sự hiểu rằng tình yêu Thiên Chúa và tình yêu người lân cận là không thể tách rời?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm được nỗi đau của tha nhân, để đừng bao giờ là người gây đau khổ cho anh chị em, nhưng biết giữ thái độ hiền lành, thông cảm, tha thứ, giúp đỡ và yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…