Thái Hà (13.04.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”. (Ga 3,1-8)

Gió thì vô định và không có hình dạng cụ thể. Chúng ta biết có gió là nhờ hiệu quả mà nó để lại, ví dụ, như lá cây đung đưa, làn khí mát thổi qua… Con người thường hay dùng hình ảnh gió để tượng trưng cho sự tự do và phong phú. Với Kitô hữu, gió được xem như là dấu chỉ về Chúa Thánh Thần, hay những ân huệ Thần Khí đến từ Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã ví Thần Khí như là gió. Thần Khí hay ân huệ Thiên Chúa thì bao la và phong nhiêu như gió. Những ân ban này thì không bị lệ thuộc bởi không gian, thời gian hay sự vậy, nhưng được trao ban cho hết thảy những ai ước mong và thành tâm kiếm tìm. Thần Khí biến đổi và thánh hóa, giúp chúng ta đạt tới con người tự do đích thực, và xứng đáng được dự phần Nước Thiên Chúa.
Mỗi tín hữu được mời gọi vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Nhờ ân sủng Thần Khí, chúng ta sẽ can đảm sống và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa trần thế.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tuôn đổ đầy tràn Thần Khí của Ngài trên chúng con, để qua chúng con, Giáo Hội và thế giới luôn được canh tân thánh hóa qua từng ngày. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà