Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: Yêu thế gian

Thái Hà (15.04.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngời thì khỏi phải chết, những được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa” (Ga 3,16-21).

Thánh Augustinô đã từng nói: “Lý do nào lớn hơn để Chúa đến, nếu không phải để tỏ tình yêu Thiên Chúa đanh cho chúng ta?” Thật vậy, vì tình yêu, Thiên Chúa sẵn sàng trao ban chính Con Một của Người, Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc và thánh hóa con người.

Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu muốn diễn tả cho Nicôđêmô, và cho cả các tín hữu, về nguồn gốc và mục đích mà Người đã đến trong thế gian. Đó chính là kế hoạch cứu độ đầy yêu thương và vĩ đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Người đã thể hiện tình yêu ấy cách cụ thể và gần gũi qua chính Người Con, kẻ ấy sẽ được sống và sống dồi dào trong tình yêu Thiên Chúa.

Chúng ta được mời gọi đên cùng Đức Giêsu, để nhờ Người, sự sống thần linh được triển nở và tăng trưởng không ngừng. Đồng thời, cũng qua Người mà chúng ta yêu mến Thiên Chúa, Đấng đã luôn đi bước trước, yêu thơng và ban tràn đầy ân sủng trên tất cả chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con nhận ra được tình yêu của Chúa giữa cuộc đời, để chúng con biết sống và trao ban tình yêu ấy đến cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…