Thái Hà (24.04.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”. (Ga 6,52-59)

Khi nói đến quà tặng, chúng ta sẽ nghĩ đến ngay người trao và người nhận. Quà tặng mà Đức Giêsu trao ban chính là Mình Người, còn người nhận là chính chúng ta. Quà tặng đó không chỉ được trao một lần, nhưng là mãi mãi.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu diễn giải cho dân chúng về tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể, và khi nhận lãnh bí tích này, con người được sống muôn đời. Sự sống Đức Giêsu muốn đề cập ở dây không chỉ là sự sống thể lý, nhưng là sự sống thần linh. Đức Giêsu không dừng lại ở thứ lương thực chỉ có thể đem lại sự sống cho thân xác, nhưng hướng đến lương thực thần linh nuôi dưỡng linh hồn là chính Mình và Máu Người.
Đức Giêsu đã chịu đau khổ để trở nên tấm bánh thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta. Về phần mình, khi đã đón rước Người qua bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy sống yêu thương và quảng đại với anh chị em mình. Bởi lẽ, sống là cho đi, đau chỉ nhận riêng mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã trở nên “quà tặng thần linh” cho chúng on đón rước mỗi ngày, xin cho chúng con cũng trở nên ”quà tặng” cho anh chị em của mình. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà