Thứ Năm Tuần VII Thường Niên: Đồng cam cộng khổ

Thái Hà (21.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.” (Ga 17,20-26)

Để nói về những tương quan gắn bó mật thiết, mọi hoàn cảnh đều sát cánh bên nhau, dân gian thường dùng các thành ngữ như “đồng cam cộng khổ” hay “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.” Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các môn đệ. Người xin Chúa Cha cho họ được chung số phận với mình. Người muốn rằng, những ai đã cùng chịu đựng nỗi đau với Người thì khi Người được ảnh hưởng vinh quang, những người đó cũng sẽ được ảnh hưởng vinh quang với Người.

Đức Giêsu đã hạ mình để đến với chúng ta, để rồi vượt qua cơn đau đớn và phục hồi, Người ta kéo chúng lên với Người. Điều đó có nghĩa là Người sẽ chọn họ cùng hưởng lợi vinh quang thiên quốc; Nhưng trước đó, chúng ta phải bước theo Người trên con đường Thập giá, phải chịu thù hận, bách hại như Người. Tin tưởng vào điều đó, cùng với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, họ sẽ có đủ khả năng vượt qua những thử thách, gian nan trên con đường theo Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, họ đang bước theo Ngài trên con đường đau khổ, xin thương mại hỗ trợ và cho họ cùng hưởng lợi với Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…