Thái Hà (18.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con không câu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thêm gian nữa, những họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.” (Ga 17,1-11a)

Trước khi bước vào cuộc đau khổ, Đức Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha, chúng ta quen gọi là “lời nguyện hiến tế.” Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Người cầu nguyện cho các môn đệ. Đức Giêsu không cầu nguyện cho thế gian, bởi “thế gian” ở đây hàm ý tất cả những ai khước từ Thiên Chúa, đồng nghĩa với việc khước từ ánh sáng và sự sống. Tuy nhiên, Người không loại trừ thế gian, nhưng muốn cầu cách riêng cho các môn đệ, bởi ” họ thuộc về Cha.”
Chúng ta là môn đệ của Đức Giêsu, nhưng điều đó không khiến chúng ta đặc biệt hoàn toàn với thế gian. Ngược lại, họ phải sống giữa thế gian để làm bằng chứng cho Tin Mừng của Người. Đó không phải là điều dễ dàng, nhưng lời cầu nguyện của Đức Giêsu hôm nay đã bảo chứng cho chúng ta: dù sống giữa thế gian, nhưng chúng ta thuộc về Thiên Chúa; Người ta sẽ không bỏ rơi chúng ta. Thật vậy, nhờ đức tin và lòng hiếu khách, họ đã được thông tin về tình thương của Chúa Cha và Đức Giêsu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, sống giữa thế gian đầy cám dỗ và nhiều và thử thách, xin cho chúng con nhận thức rằng, chúng thuộc về Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà