Chúa Nhật IX Thường Niên_Lễ Chúa Ba Ngôi: Sống màu nhiệm Ba Ngôi

Thái Hà (29.05.2021) – Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ quyân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28,16-20)

Truyện kể rằng, một hôm, thánh Augustinô đi dọc theo bờ biển, đầu óc đang miên man nghĩ đến những điều bí ẩn về Thiên Chúa. Tình cờ ngài gặp một cậu bé đang dùng một mảnh vỏ sò ấy múc nước biển đổ vào. Ngạc nhiên về cử chỉ của đứa bé, thánh nhân nấn ná gợi chuyện: Cháu đang làm gì đó?

Đứa bé trả lời không chút do dự: – Thưa ông, cháu đang dùng vỏ sò nayf để tát cho cạn nước bể đại dương.

Thánh nhân lắc đầu bảo nó: Cháu không thể làm được chuyện đó đâu.

Đứa bé ngước lên và mỉm cười nói: Múc cạn nước đại dương để đổ đầy cái lỗ này còn dễ hơn múc càn mầu nhiệm về Thiên Chúa.

Việc Đức Giêsu sống lại là một điều vượt quá sức hiểu của các Tông đồ. Hơn thế, Đức Giêsu còn truyền cho các ông hãy đi làm phép rửa cho muôn dân, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Quả thật, lệnh truyền của Chúa Giêsu là điều “bất khả thi”. May thay, Thầy Giêsu hứa hiện diện và cùng các Tông đồ thực hiện lệnh truyền ấy.

Không ai có thể lý giải cặn kẽ về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng qua cách sống, chúng ta có thể bập bẹ đôi điều về mầu nhiệm này. Quả vậy, bản chất của tình yêu là hướng tới một đối tượng khác, là chấp nhận sự khác biệt của họ, nhất là muốn cùng với họ xây dựng mối tương quan mật thiết bền vững. Tình yêu chân thật không bao gồm sự loại trừ hay triệt tiêu, nhưng luôn mở ra với mọi người để tình yêu ngày một thêm phong nhiêu. Tình yêu chân thật cũng không gieo sự chết chóc. nhưng gieo mầm sự sống và hàn gắn những đổ vỡ. Một tình yêu chân chính là dám chết đi để cho người khác được sống và sống dồi dào hơn. Đó chính là lý tưởng của người Kitô hữu.

Cầu nguyện: Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con yêu mến Chúa. Ngài là sức mạnh của sự sống chúng con, xin đừng bao giờ để chúng con xa lìa tình yêu của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm..
.