Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ_Lễ Trọng: Lời mời gọi nên Thánh

Thái Hà (01.11.2020) – Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,1-12a)

Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, chúng ta thấy đã có tiếng gọi nên thánh theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn nơi lời Chúa phán với ông Apraham: “Hãy đi trước mặt Ta, và hãy nên trọn lành” (x. St 17,1).

Trong phần giới thiệu Tông huấn Gaudete et Exultale, Đức Thánh cha Phanxicô nhắc lại câu Lời Chúa: “Hãy vui mừng và hân hoan” (x. My 5,12). Đó là lời Đức Giêsu nhắc bảo những người bị bách hại hoặc bị sỉ nhục vì Người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy con đường nên thánh là thực thi “những mối phúc” của Người. Đây chính là con đường hẹp của Tin Mừng.

Theo dòng lịch sử của Giáo Hội, “Tám mối phúc” của Đức Giêsu đã làm nên biết bao con người thánh thiện. Họ là những vị thánh đang vui hưởng trên Thiên Quốc. Họ là ai? Họ là những người trung thành bước theo Đức Giêsu và nên đồng hình đồng dạng với Người.

Qua “những mối phúc”, Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người một sự cộng tác, và đổi lại, Người ban cho ta hạnh phúc và sự sống thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin chọn lựa “con đường hẹp” của Tin Mừng giữa những con đường khác nhau trong từng chọn lựa hằng ngày của con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…