Thái Hà (08.06.2025) – Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! ” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,19-23)
Đức giáo hoàng Phanxicô viết: “Khi Thiên Chúa hiện diện, tâm hồn chúng ta thành nơi cư ngụ của bình an, ngọt ngào, dịu dàng, can đảm, thanh thản và niềm vui, là tất cả hoa quả của Chúa Thánh Thần”.
Tin Mừng cho thấy các môn đệ dang trong bầu khí u sầu sợ hãi trước cái chết của Thầy mình. Nỗi sợ hãi đã làm cho các ông iam mình trong bốn bức tường của căn phòng. Chỉ khi Đức Giêsu đến hiện diện với các ông, ban bình an và ban Thánh Thần, các môn đệ mới được bình an đích thực. Chính sự hiện diện của chúa Thánh Thần là nguồn mạch phát sinh sự bình an để các môn đệ không còn sợ hãi trước thế lực của trần gian, dám mở toang cánh cửa của tâm hồn, ra khỏi chính mình. Thái độ sợ hãi và co cụm còn lại chỉ là quá khứ, và bây giờ, với hồng ân và sự bình an của Thánh Thần, các môn đệ trở thành men muối, trở thành ánh sáng để soi sọi mọi ngóc ngách của cuộc đời đẻ làm chứng và loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho tất cả mọi người.
Thế giới hôm nay đang trên đà lạc hướng, mất niềm tin, mất niềm trông cậy và tín thác vào Thiên Chúa. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta được mời gọi hiệp thông với Hội Thánh, cùng mang trong mình nỗi thao thức của Hội Thánh, lên đường như các môn đệ khi xưa, ra khỏi chính mình đến với những người ngèo khổ, thất học, bần cùng, giúp họ nhận ra tình yêu của Chúa dành cho mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Ngài và tìm kiếm chân lý dưới sự hướng dẫn của Ngài. Xin Ngài giữ gìn chúng con trong những lúc yéu đuối, sa ngã. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…