Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ: Mỗi năm đều là năm của lòng thương xót

Thái Hà (20.11.2016)  – “… trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi”. (Côlôxê 1,14)

Image result for lòng thương xót của thiên chúa
Ảnh minh họa (google)

Một vài người cho rằng, việc khai mở Năm Thánh của Lòng Thương Xót có thể làm suy giảm quyền uy và sự công bằng của Thiên Chúa. Nhưng hôm nay, chúng ta chẳng phải mừng lễ Đức Kitô Vua Vũ Trụ đó sao? Quả thật, Chúa Giêsu là Chúa và được gọi một cách chính xác là Vua của Vũ trụ. Nhưng Tim Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một cách rõ ràng Đức Giêsu làm vua như thế nào. Thay vì lấy quyền hành mà cai trị dân, vị vua này lại hy sinh mạng sống mình trong sự tự do vì chúng ta. Điều đó cho thấy, vương quốc của Chúa Giêsu được định nghĩa bằng lòng thương xót của Người.

Hôm nay là ngày chính thức kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót, thế nhưng lòng thương xót của Chúa Giêsu sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Chúng ta hãy luôn rao giảng về lòng thương xót của Người, để mỗi năm đều là năm của Lòng Thương Xót.

Lm. Stephen J. Rossetti

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hôm nay con tự hỏi lòng, con đã thực thi những việc làm thương xót nào cho tha nhân, có lẽ rất ít. Xin cho con tiếp tục trở nên chứng tá cho lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống.

Quyết tâm: Tiếp tục sống bao dung với hết mọi người.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.