Chúa Nhật XXXIV Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ: Vua hòa bình

Thái Hà (25.11.2018) – Khi ấy, quan Philatô nói với Đức Giêsu rằng: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?”. Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này”. Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”.(Ga 18,33b-37)

Ảnh minh họa (Google)

Ngày 9/10/2012, một tay súng Taliban đã bắn thẳng vào mặt cô học sinh 15 tuổi Malala. Thế nhưng, ngay sau khi bình phục, cô nói rằng: “Tôi không ghét chiến binh Taliban đã bắn mình. Thậm chí kể cả khi ấy, anh ta đứng trước mặt tôi và trong tay tôi có một khẩu súng, tôi cũng sẽ không bắn anh ta”. Cô đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2014.

Thái độ tha thứ của cô Malala cho người đã bắn mình giúp chúng ta hiểu được phần nào lòng nhân từ và thương xót của Đức Giêsu, Vua Hòa Bình. Người là vua trên các vua, Chúa trên các chúa, và là Vua của tình yêu. Khi bị bắt, Người đã không hề chống trả, cũng chẳng cần binh sĩ giải cứu. Và khi bị điệu ra trước mặt quan Philatô để tra xét, Người trả lời quan rằng: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái”. Đức Giêsu đã cam chịu bị bắt mà không hề oán trách hay thù ghét kẻ đã bắt nộp mình. Người chấp nhận tất cả chỉ vì lòng yêu thương nhân loại vô bờ bến. Ngay khi bị đóng đinh trên thập giá, Người cũng đã cầu xin Chúa Cha rằng: “Lạy Cha xin tha cho họ vị họ không biết việc họ làm”. (Lc 23,34)

 

Đứng trước những lỗi lầm và yếu đuối của anh chị em gây ra cho mình, chúng ta có dám noi gương Đức Giêsu, Đấng đã dùng tình yêu để chiến thắng tội lỗi và sự xấu không? Đây là điều mà Đức Giêsu mong muốn chúng ta thực hiện trong cuộc sống này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con biết xây dựng hòa bình bằng cách không ghen ghét tha nhân, không gây thù chuốc oán với anh em và mọi người, nhưng luôn luôn biết học cách tha thứ như Chúa dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.