Cùng hiệp lời cầu nguyện: Tòa Thượng Phụ Latinh kêu gọi cầu nguyện cho một nền hòa bình công chính



Tòa Thượng Phụ Latinh tại Giêrusalem đã công bố một lời cầu nguyện cho hòa bình ngay sau khi căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel bằng các cuộc không kích vào ngày 13 tháng 6 năm 2025.

Lời cầu nguyện mang tựa đề: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho một nền hòa bình công chính”, được chia sẻ trên mạng xã hội X bằng cả tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

“Lạy Thiên Chúa là Đấng Ban Bình An,
Chúa vẫn là một – hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Chúa đã phán: ‘Thầy để lại bình an cho anh em; Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban bình an cho anh em không theo kiểu thế gian. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.’”

“Lạy Chúa, chúng con ngước nhìn lên Chúa với những tâm hồn mỏi mệt,
Khát khao ánh sáng của Ngài giữa bóng tối của sợ hãi và hỗn loạn.
Xin dạy chúng con trở nên những người kiến tạo hòa bình,
Vì ‘Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.’
Xin gieo vào lòng chúng con hạt giống của hòa giải,
Và làm cho chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa trong thế giới đầy thương tích này.”

“Xin ban cho chúng con ơn sống theo điều Chúa truyền dạy:
‘Nếu có thể được, thì trong mọi sự, hãy sống hòa thuận với mọi người.’
Xin cho trong các thành thị và xứ sở của chúng con được:
‘Bình an nơi tường lũy và an ninh trong các đồn lũy của ngươi.’
Giữa những bất ổn, chúng con tuyên xưng:
‘Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ con, con còn sợ ai?’
‘Con sẽ nằm xuống và an nghỉ bình an,
Vì chỉ một mình Ngài, lạy Chúa, cho con được sống an toàn.’”

“Chúng con tín thác nơi lời hứa muôn đời của Chúa:
‘Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.’
Amen.”

Tòa Thượng Phụ Latinh hiện do Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa đứng đầu. Ngài là Thượng Phụ Giêrusalem và có thẩm quyền mục vụ đối với các tín hữu Công giáo Latinh tại Israel, Palestine, Jordan và Cộng hòa Síp.

Vào sáng sớm thứ Sáu, ngày 13 tháng 6, Israel đã phóng tên lửa tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Iran. Iran đã đáp trả vào cùng ngày và cuộc xung đột hiện vẫn đang leo thang.

Christine Rousselle – aleteia.org