ĐTC: Hãy nhớ đến những nạn nhân mất tích

VRNs (29.12.2014) –Sài Gòn- theo news.va- Chúa nhật hôm qua 28.12 trong buổi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho những nạn nhân trên chuyến bay AirAsia qua lại giữa 2 nước Indonesia và Singapore vừa bị mất tích. Ngài cũng nhắc đến tai nạn giữa tàu hàng và chiếc phà trên biển Adriatic. “Tôi nhớ đến các nạn nhân trong lời cầu nguyện của tôi”. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến gia đình và những người thân yêu của họ đang phải trải qua “những trạng thái cực kỳ khó khăn, lo âu và đau khổ” và ngài cũng mời gọi cầu nguyện cho những người tham gia trong công tác cứu nạn. 

Những lời tha thiết này của ngài cất lên vào cuối buổi đọc kinh Truyền tin Lễ Thánh Gia. ĐTC nói về sứ điệp của lễ Thánh Gia là làm thế nào để ánh sáng nơi gia đình Thánh mang lại cho chúng ta sự ấm áp tình người và vai trò quan trọng của những người cao niên làm ông làm bà trong đời sống gia đình.

PopeFrancis-26Dec2014-1

ĐTC cho hay: Hài Nhi Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse là tấm gương sáng của lòng thương xót và ơn cứu độ cho toàn thể thế giới. “Ánh sáng nơi gia đình Thánh mang lại cho chúng ta sự ấm áp tình người trong những hoàn cảnh mà trong đó, gia đình vì những lý do khác nhau, thiếu vắng bình an, hòa hợp và tha thứ. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, khi mà các gia đình đang trải qua những tình huống khó khăn vì bệnh tật, thất nghiệp, phân biệt đối xử và buộc phải di cư.”

Vào thời điểm đó, tất cả chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng với Chúa cho các gia đình đang phải đối mặt với những khó khăn, hiểu lầm để họ được hiệp nhất.  Chúa Giêsu, “là người mang lại cho các thế hệ già và trẻ xích lại gần nhau.” Ngài là “nguồn gốc của tình yêu, hiệp nhất gia đình và con người, khắc phục mọi nghi ngờ, và khoảng cách.”

Nhắc đến vai trò của người làm ông làm bà, Đức Thánh Cha nhấn mạnh về “tầm quan trọng” sự hiện diện của họ trong gia đình và xã hội. ĐTC nói: “Mối quan hệ tốt đẹp giữa người trẻ và người già là một yếu tố quan trọng trong các hoạt động của cộng đồng xã hội và cộng đoàn Giáo hội.” Khi chúng ta suy gẫm về hai người già là ông Simeon và bà Anna được nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy “nổ một tràng pháo tay dành cho tất cả các ông bà trên thế giới.”

Đức Thánh Cha giải thích sứ điệp trong lễ Thánh Gia là một sứ điệp của đức tin. “Gia đình Nazareth là thánh bởi vì mọi thành  phần đều quy hướng về Chúa Giêsu” và khi một gia đình có đức tin sẽ mang lại cho các thành viên trong gia đình có sức mạnh để đương đầu với những khó khăn, như đã xảy ra cho Đức Maria và Thánh Giuse.

Hoàng Minh