Đức Giáo Hoàng Lêô XIV với Hồng y đoàn: Giáo hội phải đáp lại cuộc cách mạng kỹ thuật số

Trong bài huấn từ đầu tiên gửi đến Hồng y đoàn sau khi được tuyển chọn, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gợi lại di sản của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Lêô XIII, khẳng định mong muốn của ngài là Giáo hội phải “đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp mới và những phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.”

Ngài chọn danh hiệu Lêô XIV, như ngài nói, để phản ánh cam kết lâu dài của Giáo hội đối với phẩm giá con người và công bằng xã hội. “Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, qua Thông điệp lịch sử Rerum novarum, đã đề cập đến vấn đề xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên,” ngài nhắc lại. “Ngày nay, Giáo hội dâng hiến cho nhân loại kho tàng huấn quyền xã hội của mình để đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp khác, cũng như những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo.”

Tên gọi mà ngài chọn không chỉ bám rễ trong truyền thống, mà còn hướng về tương lai, trước những thách đố của một thế giới đang biến chuyển nhanh chóng và lời mời gọi không ngừng để bảo vệ những anh chị em yếu thế nhất giữa chúng ta.

Trong buổi gặp gỡ với các Hồng y – những cộng sự thân cận nhất của Đức Giáo Hoàng – vào ngày thứ Bảy, Đức Tân Giáo Hoàng đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc, đồng thời ý thức rõ về trách nhiệm nặng nề được trao phó. “Ách này,” ngài nói, “thật vượt quá sức con người – và điều đó đúng với bất cứ ai.”

Ngài cũng nhắc lại những ngày đau buồn trước khi được bầu chọn, khi Giáo hội tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô về Nhà Cha. Trong sự xúc động của giờ phút từ biệt ấy, Đức Giáo Hoàng mô tả cái chết của Đức Phanxicô và việc triệu tập Mật nghị như là “một biến cố Vượt Qua”, được bao phủ trong ánh sáng Phục Sinh.

Người kế vị Thánh Phêrô đã tưởng nhớ người tiền nhiệm với lòng biết ơn, nhắc đến đời sống đơn sơ, tinh thần phục vụ triệt để và cuộc ra đi thanh thản của ngài. “Chúng ta hãy trân quý gia sản quý báu ấy và tiếp tục cuộc hành trình, được thúc đẩy bởi niềm hy vọng đến từ đức tin,” Đức Thánh Cha nói.

Ngài cũng nhấn mạnh đến sự hiện diện thầm lặng mà mạnh mẽ của Chúa Kitô Phục Sinh – “không trong tiếng sấm hay động đất,” nhưng trong “làn gió nhẹ hiu hiu.” Chính trong sự thinh lặng ấy, ngài nói, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa cách thân tình nhất, và chính cuộc gặp gỡ đó phải hướng dẫn sứ mạng của Giáo hội hôm nay.

Đức Thánh Cha tiếp tục mô tả Giáo hội như là “người mẹ” và “đoàn chiên,” như là “thửa ruộng” và “đền thờ,” đồng thời ca ngợi sự hiệp nhất nơi các tín hữu trong những ngày thương tiếc Đức Phanxicô – điều mà ngài nói “đã bày tỏ vẻ đẹp đích thực của Giáo hội.”

Hướng tới tương lai, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tái khẳng định con đường đã được Công đồng Vaticanô II khởi xướng, và được canh tân, tái diễn giải dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài nhấn mạnh những chủ đề then chốt trong Tông huấn Evangelii Gaudium: tính ưu việt của Chúa Kitô, tính hiệp hành, cảm thức đức tin nơi Dân Chúa, lòng đạo đức bình dân, việc chăm sóc người nghèo, và lòng can đảm để dấn thân với thế giới.

“Đó là những nguyên lý Tin Mừng, qua đó dung mạo đầy lòng thương xót của Chúa Cha đã được mạc khải – và vẫn đang được mạc khải – nơi Người Con nhập thể,” ngài nói.

Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các Hồng y huynh đệ và toàn thể Giáo hội tiếp tục sứ mạng này với “lời cầu nguyện và sự dấn thân.” Ngài trích lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong những ngày đầu sứ vụ ngài, cầu mong “một ngọn lửa lớn của đức tin và tình yêu” lại được thắp lên trên thế giới, để soi đường cho mọi người thiện chí.

Vatican News