Hơn 400 ngàn tín hữu cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi ở Argentina

Với khẩu hiệu “Mẹ ơi, sự hiện diện của Mẹ khuyến khích chúng con cùng nhau bước đi”, hơn 400 ngàn tín hữu đến từ khắp nơi của Argentina và cả từ Uruguay, Paraguay và Chile đã cử hành lần thứ 39 Đức Mẹ Mân Côi thánh Nicôla tại giáo phận San Nicolás ở Argentina.

Carlos Seonae, người đã đi 150 km đến tham dự Thánh lễ để tạ ơn, đã chia sẻ: “Tôi đã đến nhà Mẹ được 25 năm. Mẹ chăm sóc chúng tôi như không ai khác, âu yếm chúng tôi và cũng giúp chúng tôi trở thành những người anh em liên đới tại một nước Argentina với nhiều hận thù và oán hận.

Thánh lễ do Đức cha Hugo Santiago, Giám mục Giáo phận San Nicolás de los Arroyos, chủ tế. Ngài nói: “Trong một thế giới sinh ra những đứa trẻ mồ côi, do gia đình ly tán hoặc vì cha mẹ phải làm việc nên không có thời gian ở bên và trò chuyện với con cái, hãy nói với họ rằng không có gì tuyệt vời hơn là sinh ra và đào tạo nên một con người. Đó là lý do tại sao Mẹ đã dâng mình để đồng hành với Con Mẹ từ Nadarét đến thập giá; hãy là sự hiện diện, lắng nghe và bầu bạn của con em mình.”

Giám mục Giáo phận San Nicolás yêu cầu: “Trong một thế giới mà quan hệ giữa con người với nhau trở nên bạo lực và đối đầu, hãy là sứ giả của hòa bình, tìm kiếm sự hiệp nhất và hòa giải của con người, đối xử với nhau bằng sự ấm áp và dịu dàng; thực hiện cuộc cách mạng của sự dịu dàng.”

Ngoài ra, Đức cha cũng khuyến khích rằng “trong một thế giới mà sự thờ ơ đã trở nên toàn cầu hóa, hãy sống sự nhận thức, đó là cảm giác mà một người mẹ có với con mình, người không chỉ biết rằng con khóc mà còn khám phá ra lý do tại sao con khóc và cho con chính xác điều gì nó cần.”

Đức cha Santiago khuyến khích những người hành hương hãy là “những nghệ nhân của một hệ sinh thái nhân văn.” “Nhân bản hóa mối quan hệ giữa con người với nhau, làm cho nó trở nên thân ái, phát triển khả năng đặt mình vào vị trí của người khác, hòa nhập những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất, làm việc vì lợi ích chung, chăm sóc thụ tạo, cầu nguyện và dạy cầu nguyện với Cha trên trời, Đấng muốn chúng ta tạo ra một trời mới và một đất mới.”

Đức cha khẳng định: “Mẹ Maria làm cho chúng ta trải nghiệm niềm vui của một gia đình và gửi chúng ta đưa nhiều anh chị em đến dự bữa tiệc.” (ACI Prensa 26/09/2022)