Không có Đức Giáo Hoàng nào được tuyển chọn sau lần bỏ phiếu thứ ba trong Mật nghị bầu vị Giáo Hoàng thứ 267.
Vào lúc 11 giờ 50 phút sáng thứ Năm (16 giờ 50 Việt Nam), khói đen đã bốc lên từ ống khói trên mái Nhà nguyện Sistina, báo hiệu rằng lá phiếu thứ hai trong ngày trọn vẹn đầu tiên của Mật nghị – và là lá phiếu thứ ba tính từ khi bắt đầu – chưa đạt được kết quả chung cuộc.
Khi các Hồng y nghỉ trưa, đoàn tín hữu vẫn tiếp tục ngước nhìn lên ống khói với lòng mong chờ. Dự kiến việc bỏ phiếu sẽ được tiếp tục vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày.
Khoảng 15.000 người đã tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô để chờ đợi thông báo.
Trong số những người hiện diện nơi quảng trường có đôi vợ chồng mới cưới, Sarah và Cameron, đến từ tiểu bang Indiana (Hoa Kỳ), đang ở Rôma trong tuần trăng mật. Họ chia sẻ với phóng viên Kielce Gussie rằng họ đã lên kế hoạch tham dự Thánh lễ với Đức Thánh Cha Phanxicô vào thứ Năm, nhưng dù có chút buồn vì điều đó không thể thực hiện, họ vẫn cảm nhận rằng “đây là một cơ hội chỉ có một lần trong đời”.
Chị Sarah bày tỏ hy vọng rằng vị Tân Giáo Hoàng sẽ có thể trở thành tiếng nói của lý trí giữa một thế giới đầy biến động.
Niềm hy vọng này cũng được cha Prashant Padu, một sịnh viên đang theo học tại Rôma thuộc Tổng Giáo phận Bombay, chia sẻ: “Giáo Hội đã được Chúa ban cho nhiều vị Giáo Hoàng tuyệt vời,” ngài nói, và bày tỏ ước mong rằng vị kế nhiệm sẽ hội tụ những điều tốt đẹp nhất nơi các vị tiền nhiệm.