Lời tuyên xưng đức tin của Younghoon Kim – người đang nắm giữ kỷ lục IQ cao nhất thế giới – đã lan truyền mạnh mẽ và đang truyền cảm hứng cho hàng triệu người.
Khi người đàn ông được cho là thông minh nhất thế giới cất tiếng nói, thế giới lắng nghe. Đó chính xác là điều đã xảy ra khi tiến sĩ Younghoon Kim – người chính thức được công nhận với chỉ số IQ kỷ lục 276 – chia sẻ đức tin Kitô giáo của mình trên mạng xã hội.
Vào rạng sáng ngày 18 tháng 6, nhà khoa học Hàn Quốc 36 tuổi đã đăng một thông điệp ngắn gọn nhưng sâu sắc trên tài khoản X (Twitter) của mình:
“Là người nắm giữ kỷ lục IQ cao nhất thế giới, tôi tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”
Bài đăng ngay lập tức lan truyền chóng mặt, thu hút hơn 22 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày và hàng trăm ngàn phản hồi.
Trong một thế giới mà trí tuệ và niềm tin thường bị xem là đối lập nhau, lời tuyên xưng đức tin không ngại ngần của Kim trở thành một chứng tá tuyệt vời và đầy cảm hứng cho biết bao người.
Kim tỏ ra hết sức ngạc nhiên và khiêm nhường trước phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng sự nổi tiếng, ông nhanh chóng khẳng định rằng mình còn một sứ mạng cao cả hơn. Trong một bài đăng tiếp theo, nhà bác học – nay trở thành nhà truyền giáo – cho biết ông sẽ “dùng cơ hội này để đưa nhiều linh hồn đến với Thiên Chúa,” theo chia sẻ từ Church Times.
Ông kết thúc bài viết đó bằng một lời tuyên xưng đơn sơ nhưng đầy xác tín:
“Amen. Đức Kitô là lý lẽ của tôi.”
Bốn từ ấy – “Đức Kitô là lý lẽ của tôi” – tóm gọn niềm xác tín sâu xa của Kim rằng đức tin và lý trí không loại trừ nhau, mà bổ trợ cho nhau. Với ông, nền tảng đích thực của chân lý không chỉ là trí khôn nhân loại, mà là chính Ngôi Lời Thiên Chúa.
Tư tưởng ấy cũng chính là giáo huấn lâu đời của Giáo hội Công giáo: “Đức tin và lý trí như hai cánh tay nâng tâm hồn con người vươn lên chiêm ngưỡng chân lý”, như thánh Gioan Phaolô II từng viết.
https://x.com/yhbryankimiq/status/1935171190827667641
Người đứng sau lời tuyên xưng: Khi đức tin và trí tuệ gặp nhau
Vậy Younghoon Kim là ai? Ngoài những tiêu đề giật gân, Kim là một nhà khoa học và doanh nhân nổi tiếng với trí tuệ phi thường. Chỉ số IQ 276 của ông – gần gấp đôi mức được xem là thiên tài – đã được xác minh bởi nhiều tổ chức như Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới và Mensa, chính thức công nhận ông là người có IQ cao nhất thế giới.
Ông là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của NeuroStory, một sáng kiến nghiên cứu chuyên phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe não bộ dựa trên AI với sự hỗ trợ từ chính phủ Hàn Quốc. Ông cũng thành lập United Sigma Intelligence Association (Liên minh Trí tuệ Sigma Thống nhất – một mạng lưới toàn cầu dành cho những người xuất chúng) và là thành viên ban điều hành của Lifeboat Foundation, tổ chức chuyên nghiên cứu bảo vệ nhân loại khỏi các rủi ro công nghệ, theo hãng tin Công giáo Catholic News Agency.
Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu trí tuệ, Kim cũng đam mê việc tìm kiếm chân lý nơi Thiên Chúa. Đáng chú ý, ông còn sở hữu bằng cử nhân thần học Kitô giáo tại Đại học Yonsei ở Seoul – một bằng cấp ít ai ngờ nơi một CEO công nghệ.
Trong một bài viết trước đó, ông từng mô tả việc học thần học là “một trong những điều tốt đẹp nhất tôi từng làm trong đời,” và gọi thần học là “ngành học tối thượng của mọi ngành.” Chính sự kết hợp giữa đức tin sâu sắc và trí tuệ sắc bén đã tạo nên sức nặng cho lời chứng của ông.
Đây là một con người đã nghiền ngẫm vô vàn triết thuyết và hệ tư tưởng, và sau cùng, ông hân hoan tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Thật vậy, ông từng giải thích rằng sau quá trình nghiên cứu sâu rộng, “chỉ có Kitô giáo mới đưa ra lời giải hợp lý cho vấn đề sự dữ, đau khổ và ơn cứu độ.”
Với ông, thế giới quan Kitô giáo thỏa mãn cả khát vọng tìm kiếm hợp lý của lý trí và khát vọng tìm kiếm ý nghĩa của con tim.
“Kinh Thánh không cần cập nhật” – Một sứ điệp cho thời đại hôm nay
Kim không dừng lại ở một bài đăng. Được khích lệ bởi phản hồi tích cực, ông tiếp tục chia sẻ nhiều suy tư đức tin trên mạng, như thể đang thực hiện một cuộc tĩnh tâm trực tuyến một người. Trong một bài viết khác, ông khẳng định uy tín bất biến của Thánh Kinh:
“Tôi tin rằng Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa hoàn hảo, vĩnh cửu và sau cùng. Do đó, Kinh Thánh không cần cập nhật. Chính thế giới phải đuổi theo Kinh Thánh.”
Kim cũng bày tỏ xác tín rằng Kitô giáo là con đường rõ ràng nhất để nhận biết và cảm nghiệm Thiên Chúa, nhấn mạnh rằng qua giáo huấn của Đức Giêsu, “chúng ta có thể khám phá sự hiểu biết trọn vẹn và chân thật nhất về Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu và là Ơn Cứu Độ.”
Rõ ràng, nhà khoa học lỗi lạc này không hề thấy có mâu thuẫn giữa tri thức hiện đại và đức tin cổ xưa – trái lại, ông đón nhận Kitô giáo như chân lý thuần khiết nhất.
Lòng tin được khơi dậy: Một dấu chỉ hy vọng giữa thời đại
Lập trường mạnh mẽ của Kim đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, đặc biệt là các Kitô hữu khắp nơi vui mừng khi thấy một trí tuệ hàng đầu lên tiếng bảo vệ đức tin.
Nhà truyền giáo Stuart Knechtle viết trên Instagram rằng lời tuyên xưng của Kim “gợi nhớ đến những bộ óc vĩ đại nhất trong lịch sử, những người cũng từng tuyên bố rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa – từ Newton, Kepler, Galileo, Boyle, C.S. Lewis đến Dostoevsky.”
Thật vậy, lịch sử từng chứng kiến nhiều nhà bác học, văn sĩ, tư tưởng gia mà đức tin Kitô giáo đi đôi với sự uyên bác. Chứng tá của Kim khẳng định rằng tin vào Thiên Chúa không phải là dấu hiệu của sự ngu muội, mà là hoa trái của sự khôn ngoan và khiêm nhường. Như một người hân hoan chia sẻ trên mạng:
“Người có IQ cao nhất thế giới… tin rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa… VÂNG! Đức Giêsu là VUA!”
Lòng tin trổ sinh tại Hàn Quốc: Một ánh sáng giữa thế giới
Không phải ngẫu nhiên mà chứng tá truyền cảm hứng này đến từ Hàn Quốc – một đất nước nơi Kitô giáo đã phát triển mạnh mẽ trong vòng một thế kỷ qua. Năm 1900, Kitô hữu chỉ chiếm khoảng 1% dân số; ngày nay, khoảng 1/3 người Hàn theo Kitô giáo – bao gồm khoảng 17% Tin Lành và 6% Công giáo, theo tạp chí Christian Century.
Lịch sử Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc cũng rất đặc biệt, khi đức tin được gieo mầm và lớn lên từ nơi giáo dân, mà không có linh mục.
Ngày nay, thủ đô Seoul là nơi quy tụ một số nhà thờ lớn nhất thế giới, và Hàn Quốc đã trở thành một trong những quốc gia gửi nhiều nhà truyền giáo ra nước ngoài nhất.
Trong chuyến tông du năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngợi khen đức tin sinh động của người Hàn, khẳng định rằng “đức tin vào Đức Kitô đã cắm rễ sâu trong mảnh đất của anh chị em và đã sinh nhiều hoa trái.”
Tiến sĩ Younghoon Kim chính là một minh chứng sống động cho niềm tin trổ sinh ấy. Lòng can đảm của ông khi công khai tuyên xưng danh Chúa trước hàng triệu người là dấu chỉ cho thấy Giáo hội vẫn đang lớn lên mạnh mẽ, ngay cả trong một xã hội hiện đại và trí thức.
Lời tuyên xưng đức tin lan truyền của Kim đang đánh động cả những người tin lẫn người còn hoài nghi. Nó là một lời nhắc nhở rằng không ai “quá thông minh để tin” – thực ra, lý trí được Thiên Chúa ban có thể dẫn chúng ta đến với Ngài, chứ không phải xa rời Ngài.
Như chính Kim đã khẳng định một cách tuyệt vời: Mục đích tối hậu của con người là tìm kiếm và nhận biết Đấng Tạo Hóa của mình.
Nơi Đức Giêsu Kitô, thiên tài này đã tìm thấy “Đường, Sự Thật và Sự Sống,” và ông ước mong cả thế giới cũng nhận biết điều đó.